fun88 bong88

fun88 bong88 về

10:08, 08/08/2021
fun88 bong88

Mình lại về nơi ấy phải không anh

Miền quê cũ thật trong lành yên ả

Mùa gặt xong nghe thoảng mùi rơm rạ

Cánh cò chiều đang bay lả về đâu

Mình lại về nơi ấy phải không anh

Miền quê cũ thật trong lành yên ả

Mùa gặt xong nghe thoảng mùi rơm rạ

Cánh cò chiều đang bay lả về đâu

Có thước nào để đo được nông sâu

Con sông ấy vẫn xanh màu biêng biếc

Nhớ không anh mái trường xưa da diết

Mang trong mình bầu nhiệt huyết trong tim

Dòng Nhị fun88 bong88 con nước chảy êm đềm

Rặng dừa nước gió ru êm giấc ngủ

Ta về nơi giữa fun88 bong88 vui hội tụ

Mấy mươi năm rồi chốn cũ còn đây

Gặp lại nhau bè bạn với cô thầy

Bờ bến cũ mà giờ đây đã khác

Tìm đâu ra những cảnh quê làng mạc

Mái trường xưa cây rợp mát sân trường

Kỷ niệm nào còn mãi vấn vương

Tình bè bạn dưới mái trường giải phóng

Tay trong tay lòng đầy xúc động

Nơi ươm mầm những hạt giống tương lai

Mùa hè về những vạt nắng ban mai

Con sông cũ vẫn đêm fun88 bong88 xuôi chảy

Trường Hội ơi trong lòng ta nhớ mãi

Của một thời luôn bừng cháy trong tim.

NGUYỄN THÀNH QUỚI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh