fun88 đăng nhậpTháng tư Cổ Chiên

11:04, 22/04/2024
fun88 đăng nhập

Sông Cổ Chiên gợn sóng lững lờ trôi

Lục bình tự thượng nguồn thong thả

Vẫn rung rinh vẫy mừng chim bói cá

Hoa tím dưới trời nắng tháng tư

HOÀNG ĐÌNH HÒA

Sông Cổ Chiên gợn sóng lững lờ trôi

Lục bình tự thượng nguồn thong thả

Vẫn rung rinh vẫy mừng chim bói cá

Hoa tím dưới trời nắng tháng tư

Ngày vắng em, sông vẫn gió đùa

Lệch đường ngôi, tóc đương thì con gái

Con đò vẫn ngang sông mê mải

Trời không mây thăm thẳm một màu xanh

Tháng tư giờ cứ trễ nải trong anh

Một bóng hình qua sông xa tít

Rặng cù lao xanh xanh mù mịt

Che khuất bóng hình rất đẹp, rất thương

Dòng sông nhớ ai mà cứ vấn vương

Ngái ngôi chi dẫu lìa ngó ý

Nét duyên quê gói đùm thùy mị

Đò qua sông, bọt sóng chảy thành dòng

Tháng tư, hạ về con nước long đong

Gánh gồng tâm tư theo dòng nước chảy

Bóng trời xanh soi dòng tận đáy

Mắt xa xăm, anh ngóng về em

Bến An Bình, thương nhớ đan xen

Góc phố thân quen, chỗ ta ngồi ấm mãi

Thiên hạ vô tư, biết bao người qua lại

Đò ngang giờ, vẫn một chỗ chờ ai!

TP fun88 đăng nhập, 1/4/2024

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh