fun88 bong88
Thơ:
Bài thơ fun88 bong88 Tư

15:02, 26/04/2025

AN PHƯƠNG

Ba mươi fun88 bong88 Tư
Mẹ dắt tay con chạy chân đất tìm cha
Đường nhựa nóng phỏng bàn chân em nhỏ


Ai gọi tên ai ngoài đầu ngõ
Mà thân quên, trìu mến lạ thường
Những nẻo đường khát vọng của quê hương
Tiễn bàn chân dồn về thành phố


Con đò khẳm nôn nao vàm sông nhỏ
Đưa người sang hối hả mái chèo
Có người đứng trông theo
Dõi bàn chân mắt quê nghèo chờ mong


Người đi thương những dòng sông
Nhớ con kênh nhỏ chảy qua đồng
Xóm chòi khói tỏa chiều tan giặc
Mẹ nấu cơm thơm đợi con về


fun88 bong88 Tư- đốt nén nhang ngậm ngùi
Mẹ gọi hồn thiêng liệt sĩ
Chén cơm đầy có hương khói vờn quanh.

fun88 bong88

Xem thêm bình luận
Các tin khác: